Chia sẻ đầy xúc động của người cha mất con trong đại dịch: Lý do khiến các bậc phụ huynh phải suy ngẫm và lo lắng.
Hayden Hunstable, 12 tuổi, là một cậu bé tốt bụng và là thành viên gương mẫu của lớp, được bạn bè gọi là Bubba vì đam mê bóng đá và khiêu vũ. Tuy nhiên, vào ngày 17 tháng 4 năm 2020, trong bối cảnh giãn cách xã hội do đại dịch COVID-19, Hayden đã treo cổ tự vẫn tại nhà, chỉ 4 ngày trước sinh nhật lần thứ 13. Cha của Hayden, ông Brad Hunstable, cho rằng đây là một phản ứng bốc đồng trước áp lực, khẳng định rằng con trai ông không mắc bệnh trầm cảm.
Hayden ghét học trực tuyến, điều này khiến cậu không có cơ hội giao tiếp với bạn bè và cảm thấy buồn chán, ngột ngạt. Ông Brad Hunstable cho biết, do bị cô lập và không thể gặp gỡ bạn bè, Hayden đã chuyển sang chơi Fortnite trên Xbox One. Nhận thấy sự thất vọng của con, bố mẹ đã mua cho cậu bé một màn hình mới với hy vọng giúp con vui hơn. Sau cái chết thương tâm của Hayden, ông Hunstable nhớ lại chiếc màn hình bị vỡ và suy nghĩ về cảm giác ngột ngạt mà trẻ em hiện nay đang phải đối mặt. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, số ca khám sức khỏe tâm thần ở trẻ từ 12 đến 17 tuổi đã tăng 31% so với năm trước, và các cuộc gọi đến đường dây nóng về tự tử cũng gia tăng kể từ khi dịch bệnh bùng phát.
Giám đốc Học khu Clark County, Jesus F. Jara, cho biết các hậu quả bi thảm của sự vô vọng đã trở nên quen thuộc, với 24 học sinh mất vì tự tử từ tháng 3 năm 2020, tăng gần gấp ba lần so với 9 học sinh trong năm học 2019-2020. Nạn nhân nhỏ tuổi nhất chỉ mới 9 tuổi. Jara cho rằng đại dịch Covid-19 đã góp phần vào khủng hoảng sức khỏe tâm thần ở trẻ em. Sau cái chết của Hayden, gia đình cậu đã rất đau buồn và chuyển đến ở với ông bà. Trong tang lễ của Hayden, ông Brad Hunstable đã ghi âm những suy nghĩ của mình.
Covid-19 đã cướp đi sinh mạng của con trai tôi, nhưng không theo cách mà bạn nghĩ. Tôi tin rằng nếu con trai tôi được đến trường, nó vẫn sẽ sống. Tôi không muốn trải qua nỗi đau này một lần nữa. Hy vọng câu chuyện của chúng tôi sẽ giúp mọi người có cái nhìn khác và tạo ra sự thay đổi tích cực. Đoạn video gây xúc động của tôi đã thu hút hơn 120 triệu lượt xem. Nhiều người vẫn chỉ xem đó là một vụ tự tử mà không hiểu nguyên nhân sâu xa. Một năm sau cái chết của Hayden, gia đình tôi thành lập tổ chức phi lợi nhuận Haydens Corner, nhằm giáo dục cha mẹ về sức khỏe tâm thần của trẻ em. Tôi muốn khuyến khích các bậc phụ huynh trò chuyện với con cái về cảm xúc và suy nghĩ của chúng, kể cả về tự tử, vì nếu tránh né, sẽ còn nhiều cái chết đau lòng khác.
"Chúng tôi không làm được điều đó cho Hayden, nhưng chúng tôi vẫn yêu thằng bé mỗi ngày," Brad nói. (Nguồn: Parents)



Source: https://afamily.vn/loi-chia-se-cua-ong-bo-co-con-chet-giua-dai-dich-vi-mot-ly-do-khien-cac-bac-phu-huynh-giat-minh-lo-so-20210506125427121.chn
Tham khảo thêm :
Top 5 nhà phân phối camera quan sát lớn nhất HCM - Miền Nam Uy Tín - Chất lượng